Con chở mẹ đi cướp giật

Thứ năm, 07/08/2014 09:25

(Cadn.com.vn) - 18 giờ 30 ngày 4-8, trực ban hình sự CAP Bình Thuận (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo của người đi đường: tại khu vực ngã tư đường 2-9 và Phan Thành Tài (P. Bình Thuận) một thanh niên bắt được 2 đối tượng cướp giật tài sản. Lập tức, chỉ huy CAP cử lực lượng đến hiện trường để tiếp nhận làm rõ sự việc.

Anh Trần Hoàng Vũ (1973, trú tổ 30, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng)-người bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản cho biết, khi đang lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt (Q. Sơn Trà) thì nghe tiếng tri hô cướp, cướp... của người dân và chỉ về phía 2 phụ nữ đang điều khiển xe máy bỏ chạy nên anh đuổi theo. Qua nhiều tuyến đường, khi đến khu vực ngã tư đường 2-9 và Phan Thành Tài thì anh bắt kịp, rút chìa khóa xe và giữ hai người này lại. Sau khi tiếp nhận vụ việc, CAP Bình Thuận đã nhanh chóng làm rõ hành vi của bà Phạm Thị Huế (1964, trú P. Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và con gái là Nguyễn Thị Thu Hồng (1994, trú cùng địa chỉ).

Phạm Thị Huế.

Qua lời khai ban đầu, câu chuyện có thể tóm tắt như sau: do túng tiền chi tiêu nên chiều tối 4-8, Hồng điều khiển xe máy BKS 43F1-03595 chở mẹ mình là Phạm Thị Huế đi dọc một số tuyến đường “làm ăn”. Khi đến đường Võ Văn Kiệt, Hồng dừng xe trước tiệm tạp hóa của bà N. và nổ máy chờ sẵn cho bà Huế vào trong mua 2 lon nước ngọt. Do kế hoạch đã có từ trước nên Huế giở thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản. Đó là khi thấy người bán hàng đưa 2 lon nước ngọt ra thì Huế cũng nhanh chóng “phe phẩy” tờ tiền màu xanh, mệnh giá 500.000 đồng rồi bảo “chị thối tiền lại cho em”.

Về phần bà N., do 2 lon nước ngọt chỉ hết 24.000 đồng nên nhanh chóng đếm đủ 476.000 đồng (gồm 2 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 76.000 đồng tiền lẻ) để “thối” lại cho Huế. Chờ có vậy, Huế không đưa tờ 500.000 đồng cho bà N. cầm ngay 476.000 đồng giả vờ đếm rồi nhanh chóng “tuột” lấy 2 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, “thả” lại số tiền lẻ rồi chạy ra đường, nhảy tót lên xe máy con gái đang chờ sẵn cùng nhau rú ga bỏ chạy. Mất tiền, bà N. tri hô cướp, cướp... thì được một số người đi đường và anh Vũ đuổi theo, đến đoạn đường như đã nói ở trên thì anh Vũ bắt được mẹ con bà Huế, thu giữ toàn bộ tang vật. Hiện vụ việc đã được CAP Bình Thuận chuyển giao cho CAQ Sơn Trà để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Điều “kỳ cục” về bà Huế chưa dừng lại ở đó. Trước đó, CAP Bình Thuận cũng tiếp nhận thông tin tố cáo vợ chồng Huế trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi được mời về làm việc thì chồng Huế giải thích là do “cất giùm” chiếc ĐTDĐ chứ không phải trộm. Cụ thể, tối 9-6-2013, vợ chồng bà Huế vào tiệm H.H (đường Hoàng Diệu, P. Bình Thuận) để chọn... váy cưới. Trong khi Huế yêu cầu chủ tiệm đưa lên tầng 2 để chọn váy thì chồng Huế ở dưới tầng 1 nhanh tay “chọn” chiếc ĐTDĐ của chủ tiệm đút túi quần, sau đó cả hai cùng tính bài chuồn. Tuy nhiên chưa kịp tẩu thoát thì bị người trong tiệm H.H. phát hiện, tri hô nên chồng Huế thả “dế” xuống đất. Khi được đưa về CAP làm việc thì chỉ có chồng Huế chấp hành, còn Huế cho rằng mình “vô can” nên đánh bài chuồn... Cũng vì vậy, sau vụ cướp giật này, nhiều người đặt câu hỏi liệu bà Huế có bỏ được tật xấu không?

N.A.T